Wall Street Việt Nam qua khu phố chứng khoán Sài Gòn

Thị trường chứng khoán (TTCK) Hoa Kỳ bắt đầu nhen nhúm từ “Phố Uôn” -Wall Street- bởi một số người môi giới bán mua nông phẩm, tụ tập vừa uống cà-phê vừa thương thảo, lần hồi trở thành chợ cổ phiếu (

 

 

Trên đoạn phố ngắn, từ Phó Đức Chính xuống Hồ Tùng Mậu, xưa là khu ngân hàng và cơm Tây bình dân, nay 13 công ty môi giới chứng khoán đều dựng bảng hiệu ở đây. Các môi giới viên gọi là Broker. Đội ngũ môi giới này tập trung ở phố Nguyễn Công Trứ và đăng ký trên dịch vụ bưu điện 1088 để hành nghề môi giới. Khách hàng muốn vào sàn giao dịch phải qua các công ty môi giới này.

Theo lời tư vấn của Broker Xuân Phượng, tôi đến phố Nguyễn Công Trứ, đoạn tựa lưng Trung tâm giao dịch TP.HCM, tìm trụ sở Ngân hàng Phát triển Đầu tư-đơn vị môi giới bán CP, cổ phần hóa Công ty Sữa (Vinamilk) để hỏi thể thức tham dự đấu thầu mua CP Vinamilk. Thật bất ngờ, căn phòng giao dịch chật cứng người, không thể chen chân vào được. Bên tai còn nghe thì thầm “mới hồi sáng giá còn 42.000 đồng/CP, giờ đã lên 50.000đ”.

Trở xuống dưới, một bên là rừng xe gắn máy, một bên lòng đường đậu kín xe hơi, vài tụ điểm cà-phê vỉa hè ngay trước cổng Ngân hàng Đông Á, Bảo Minh rồi Bảo Việt. Trụ sở Công ty chứng khoán Bảo Việt ở ngay góc đường Hồ Tùng Mậu-Nguyễn Công Trứ, xe bít hết mọi lối vào, phải lách mình khó khăn mới vào được phòng thông tin tham khảo của Công ty. Mọi hàng ghế đã có khách ngồi, những nhà đầu tư hay buôn chứng khoán tay cầm bút, mắt dán chặt lên biển điện quang, chớp lòe những hàng số. Bảng tin giao dịch mà tôi nhận được, tuần chứng khoán chỉ có 5 ngày, từ 21-11 đến 25-11-2005 thì chỉ số VNINDEX đang giảm, tình trạng 24/30 loại CP kể cả các CP mạnh như của REE, SAM, LAF cũng đang giảm. Tuy nhiên, bảng tin cũng lưu ý, đây chỉ là tin tham khảo, không chịu trách nhiệm lời lỗ trong mua bán đối với khách hàng.

Thấy CP thị trường tập trung đang xuống, còn CP phi tập trung như của Vinamilk thì lại khó chen chân, nên tôi leo lên lầu một để hỏi mua CP của Vận tải biển SSC đang bán để cổ phần hóa. Tình cờ gặp bà khách Huỳnh Kim Loan cũng đang “làm việc” với phó giám đốc SSC-Nguyễn Quang Việt, bà Loan đã mua 1.000 CP và đang muốn dự đại hội cổ đông. Khi cùng xuống lầu, bà tiết lộ đã mua CP điện lạnh REE, sắp mua thêm của Vinamilk, nhưng cũng “rải vốn” ra đôi nơi để đề phòng bất trắc.

Trong số những nhà đầu tư, buôn chứng khoán đi “dạo chợ buổi sáng”, cũng có người ở xa, nên buổi trưa vào ngồi “CLB chứng khoán” phòng lạnh bên hông tòa nhà Trung tâm giao dịch để ăn trưa, cũng có lắm khách ngồi quán cà-phê đợi đến 2 giờ chiều là vào chiếm chỗ ở sàn giao dịch. Từ ngày TTCK Việt Nam đắc địa, nhiều hàng hóa và đông kẻ bán người mua thì khoảng 200 ghế ngồi của phiên chợ luôn hết chỗ, nhất là chiều có phiên đấu giá tranh mua CP của Vinamilk.

Một bàn chủ chợ, một bàn thư ký điện toán, một bàn đặt thùng phiếu có phân loại, mua CP loại nào thì bỏ vào thùng màu gì. Sau khi chủ chợ thông qua thủ tục đấu thầu, tuyên bố phiên đấu giá bắt đầu thì các nhà đầu tư đã thủ sẵn phong bì, ghi giá bí mật vào giờ chót, rồi xếp hàng lên bỏ phong bì vào thùng. Hết giờ bỏ phiếu, khách được mời ra hành lang để giải lao, xơi bánh ngọt, uống cà phê miễn phí, đợi ban thư ký lập biên bản xong rồi trở vào nghe kết quả.

Mỗi sáng, mỗi chiều từ thứ hai đến thứ sáu TTCK sinh hoạt như thế, cũng tụ hội cà phê tìm thông tin, gặp môi giới, CP đủ loại từ nông thủy sản đến công nghệ, địa ốc giống hệt như hoạt động ở “Phố Uôn” của Mỹ, chỉ khác một điều, thiếu những cô gái đẹp làm Broker, chen vào để “ẹo” các xì thẩu, xúi mua bán theo âm mưu thôn tính “takeover” của những “bóng đen” đằng sau TTCK.


  • Tags: