Giải mã con số thú vị gắn với những dấu ấn trong cuộc đời Bác

Số 9 đã được các nghiên cứu của cả phương Đông và phương Tây và thấy rằng, số 9 là con số tượng trưng cho ước mơ và may mắn, số 9 vừa là báo hiệu cho sự kết thúc, vừa là sự bắt đầu. Sự kỳ lạ là những con số 9 cũng gắn với cuộc đời của Bác Hồ một cách rất tự nhiên.

Bác Hồ của chúng ta sinh ngày 19/5/1890 ở thế kỷ 19 (XIX), cộng lại có 4 số 9. Ngày 2/9/1945 Bác đọc Tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình, cộng lại có 3 số 9. Người đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp vào ngày 19/12/1946 (cộng lại có 3 số 9) với câu nói nổi tiếng “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” (đúng 19 từ).

Bác Hồ
 “Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Câu nói lịch sử này Bác nói vào ngày 19/9/1954 (cộng lại có 4 số 9)

Trước khi về tiếp quản Thủ Đô Hà Nội, tại đền Giếng ở khu di tích Đền Hùng, Hồ Chủ tịch căn dặn các chiến sĩ đại đoàn quân tiên phong và Trung đoàn 57 rằng: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Câu nói lịch sử này Bác nói vào ngày 19/9/1954 (cộng lại có 4 số 9). Bác Hồ từ trần vào lúc 9h47 ngày 2/9/1969, thọ 79 tuổi.

Đặc biệt trong di chúc của Người, có đoạn văn Bác viết rất xúc động: “Về việc riêng, suốt đời tôi hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”. Cả đoạn viết này cũng đúng 79 từ (ứng với 79 tuổi thọ của Bác).

Bác Hồ
Nhiều sự kiện liên quan đến cuộc đời của Bác đều gắn với con số 9 kỳ lạ

Trong lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược ngày 17/7/1966 Bác nói: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Câu nói bất hủ ấy đủ 9 từ. Ai đã từng vào Lăng viếng Bác Hồ, hẳn còn nhớ dòng chữ này khi ta bước vào Lăng. Ngay tên của Người là Hồ Chí Minh cũng đủ 9 âm tiết. Nếu ta lấy ngày và tháng sinh của Người cộng lại (19+5=24) con số 24 này đúng với số năm trên cương vị Chủ tịch Nước của Người (1945 – 1969).

Và một sự trùng hợp kỳ lạ và linh thiêng là ngày 2/9/1945 là ngày lịch sử trọng đại nhất của đất nước, thì cũng là ngày Bác về với tổ tiên, về với thế giới người hiền 2/9/1969. Người đã để lại  muôn vàn tình thân thương cho toàn dân, toàn đảng.

Đúng là ít người để ý nhưng hết sức thú vị, đó là trong những thời khắc lịch sử đặc biệt, Bác Hồ kính yêu của chúng ta luôn gắn liền với con số 9 một cách rất tự nhiên.

Nguyên Vỵ (tổng hợp)