Ngày 18/7/2025, đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách tại thôn Linh Hải, xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị – mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nơi vẫn còn in đậm dấu chân của lịch sử, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” – một giá trị thiêng liêng luôn được tổ chức công đoàn gìn giữ và phát huy.

Gửi trao tình cảm, lan tỏa nghĩa tình
Phát huy truyền thống nhân văn của tổ chức công đoàn, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã trao 50 suất quà (trị giá 25 triệu đồng) đến các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn xã Vĩnh Thủy. Không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, đây còn là tình cảm chân thành, là lời tri ân sâu sắc gửi đến những con người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Lê An Hải xúc động chia sẻ: “Đây không đơn thuần là một hoạt động từ thiện, mà là sự tri ân của cán bộ, đoàn viên ngành Công Thương với những người đã góp phần viết nên trang sử hào hùng của đất nước. Mỗi suất quà là tình cảm, là lòng biết ơn, là sự gắn bó giữa tổ chức công đoàn với nhân dân các địa phương giàu truyền thống cách mạng như Vĩnh Thủy”.

Gắn kết yêu thương từ những trái tim cùng nhịp đập
Thay mặt địa phương, bà Võ Thị Vui – Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Linh Hải phát biểu đầy xúc động: “Chúng tôi rất trân trọng tấm lòng của Công đoàn Công Thương, một tổ chức ngành trung ương có quy mô lớn nhưng luôn quan tâm đến cộng đồng, đặc biệt là những gia đình chính sách, hộ nghèo vùng sâu, vùng xa. Những món quà hôm nay không chỉ là sự giúp đỡ, mà còn là nguồn động viên để bà con tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, góp phần làm giàu đẹp quê hương”.
Bà Vui cũng dành lời cảm ơn sâu sắc đến bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, người con dâu của quê hương, là người đã kết nối và vun đắp cho cuộc hội ngộ nghĩa tình này. Trong gia đình bà Hồng có hai liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, điều khiến sự hiện diện của bà trong chuyến đi càng trở nên đặc biệt.

Lời tri ân từ một người con dâu của quê hương
Trở lại quê hương trong vai trò là một cựu cán bộ công đoàn, bà Nguyễn Thị Thu Hồng xúc động chia sẻ: “Tôi là con dâu của quê hương Quảng Trị từ năm 1982, khi vừa rời giảng đường đại học. Gắn bó với vùng đất Vĩnh Thủy và bà con nơi đây suốt hơn 40 năm qua, tôi luôn cảm thấy may mắn và tự hào vì được sống giữa tình cảm chân thành, ấm áp của quê chồng – cũng là quê hương thứ hai của mình”.

“Trong 11 năm công tác tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có tới 10 năm tôi gắn bó với ngành Công Thương. Tôi biết ơn các anh, các chị, các bạn trong hệ thống công đoàn, đặc biệt là Công đoàn Công Thương Việt Nam đã luôn đồng hành, chia sẻ, giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tình đồng nghiệp, tình người trong mái nhà công đoàn là điều tôi luôn trân quý”.
Hành trình “Về nguồn” của Công đoàn Công Thương Việt Nam không chỉ là sự kiện mang ý nghĩa tưởng niệm, mà còn là dịp để hun đúc tinh thần “Đoàn kết – Trách nhiệm – Nhân văn” trong mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn. Đây cũng là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về bổn phận tiếp nối những giá trị tốt đẹp, biết ơn và gìn giữ quá khứ để kiến tạo tương lai.

Dự kiến, đoàn công tác sẽ tiếp tục tới thăm các địa chỉ đỏ tại Quảng Trị và Hà Tĩnh:
+ Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn
+ Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9
+ Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
+ Nghĩa trang Thành Cổ Quảng Trị
+ Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc
+ Đường 12 Quyết Thắng
Tặng phẩm tri ân:
+ 06 chiếc quạt trao tặng Ban Quản lý Nghĩa trang Thành Cổ Quảng Trị
+ 03 máy thổi vệ sinh gửi tặng các nghĩa trang còn lại