Một năm trầm lặng của thể thao Việt Nam

Năm 2006 được coi là năm Việt Nam gặt hái nhiều thành công trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Tuy nhiên, với nền thể thao nước nhà lại khá buồn tẻ, không có nhiều sự kiện nổi bật, không có

Lần đầu tiên cầu mây nữ đạt Huy chương vàng

Tại Asiad Doha 2006, đội tuyển cầu mây nữ xuất sắc đoạt 2 HCV, đưa thể thao Việt Nam hiên ngang bước lên bục cao nhất tại sân chơi châu lục, mở ra triển vọng sáng sủa của những môn thể thao mới phát triển nếu được đầu tư tương xứng.

Hoàng Anh - Gia Lai xuất ngoại

Chuyến sang Anh của bầu Đoàn Nguyên Đức và 3 trận đấu giao hữu với các đội bóng danh tiếng của quốc đảo sương mù thực sự là một bước đột phá trong cách làm bóng đá VN. Kế hoạch hợp tác xây dựng học viện bóng đá với Arsenal tại Pleiku tuy chưa khởi công, nhưng hứa hẹn sẽ đào tạo những tài năng trẻ cho HA.GL nói riêng và BĐVN nói chung trong tương lai không xa. HA.GL đã chứng tỏ được tham vọng to lớn của mình và “bầu” Đức đã thắng lớn trong ván bài thương hiệu.

Kết thúc cuộc tổng tấn công vào tiêu cực bóng đá

Vụ án bán độ của 7 cầu thủ U23 đã đi đến hồi kết với việc kết thúc điều tra và tống đạt quyết định khởi tố. Theo đó, kẻ chủ mưu Lê Quốc Vượng bị khép vào 2 tội danh “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”. 6 bị cáo còn lại cũng chịu sự trừng trị của pháp luật với tội danh “tổ chức đánh bạc”. Công tác điều tra vụ án hối lộ trọng tài mùa giải 2005 và vụ mua chức vô địch của CLB SLNA mùa 2001 cũng đã hoàn thành. Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Hồng Thanh, Nguyễn Hữu Thắng cùng hàng loạt trọng tài sẽ phải đưa chân vào vòng lao lý. Đó là một kết cục đáng buồn nhưng tất yếu đối với một nền bóng đã nhiều năm đắm mình trong tiêu cực.

Ngay trong những ngày cuối năm, cơ quan công an cũng triệt phá được một đường dây cá độ bóng đá qua internet cực lớn với tang vật trị giá 7 tỉ đồng và số tiền độ mỗi đêm khoảng 1 triệu USD.

Xây dựng Nghị định về đặt cược bóng đá

Với nỗ lực đẩy lùi nạn cá độ bóng đá, đề án hợp pháp hóa hoạt động đặt cược bóng đá đang được Bộ Tài chính kết hợp với UBTDTT tiến hành xây dựng và trình lên Chính phủ. Mặc dù chưa được triển khai thí điểm, đề án này đã có được sự ủng hộ từ nhiều phía. Nhiều hãng cá cược thể thao nổi tiếng như S-Pools, Lad Brokes đã bày tỏ thiện chí hợp tác và sang Việt Nam khảo sát tiềm năng, đóng góp kinh nghiệm.

Việt Nam tụt hạng 51 bậc

Không tham dự bất kỳ trận đấu nào nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA trong năm, Việt Nam rơi từ vị trí thứ 121 (xếp hạng tháng 1/2006) xuống 172 trong bảng xếp hạng tháng 12/2006 của FIFA. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam hiện có thứ hạng thấp hơn cả Lào và Philippines.

Tại các giải đấu trong nước như VTV T&T Cup, Agribank Cup, BV Cup Việt Nam cũng không giữ được thứ hạng cao. Tại Asiad 15, giải đấu chính thức duy nhất trong năm, đội tuyển Olympic Việt Nam không vượt qua vòng bảng khi xếp thứ ba sau Hàn Quốc và Bahrain.

Các đội tuyển U17 và U20 Việt Nam cũng thất bại lớn ở các giải vô địch trẻ châu Á. Chỉ có đội tuyển U17 giành được chức vô địch Đông Nam Á.

Gạch hồi sinh và lãnh án phạt lịch sử

Đương kim vô địch V-League có sự khởi đầu mùa giải 2006 vô cùng tồi tệ khi chỉ xếp áp chót ở lượt đi. Tuy nhiên ở lượt về Gạch Đồng Tâm Long An lại hồi sinh mạnh mẽ để bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Nhưng Gạch cũng dính vào một vết đen lớn nhất của V-League 2007 với vụ trợ lý trọng tài Châu Đức Thành bị khán giả trên sân Long An ném vỡ đầu trong trận đấu với đại kình địch Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 21. Gạch phải nhận án phạt chưa từng có là cấm thi đấu một trận trên sân nhà không có khán giải và bị phạt tiền 20 triệu đồng.

V-League 2006 là mùa bóng sạch và gay cấn nhất

Ở vòng đấu cuối cùng có tới năm đôi có khả năng đua tranh ngôi vô địch. Kết thúc giải, Tiền Giang bị xuống hạng còn Mitsustar Haier Hải Phòng thua đội hạng nhất Huda Huế trong trận play-off.

Tại giải hạng nhất, Đồng Tháp trở lại sân chơi V-League với chức vô địch, á quân Thanh Hóa cũng giành quyền thăng hạng chính thức còn Thể Công Viettel vẫn phải ở lại chiếu dưới do chỉ xếp thứ tư.

Chỉ xếp thứ 11/13 ở V-League 2007 nhưng Hòa Phát Hà Nội lại gây bất ngờ khi đánh bại Gạch, đội bóng số một Việt Nam hiện nay, với tỉ số 2-1 để đoạt Cúp Quốc gia đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ.

Đặt nền móng cho đào tạo trẻ

Công tác đào tạo trẻ sẽ được tiến hành khi trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc gia hoàn thành. Trung tâm vừa được khởi công trên diện tích 7,2 ha tại Khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình. Tổng kinh phí dự toán xây dựng trung tâm là 70 tỉ đồng, trong đó 10 tỉ đồng được chi vào công tác giải phóng mặt bằng.

Trong số tiền này, FIFA hỗ trợ 6 tỉ đồng (400.000 USD) thông qua dự án Goal giai đoạn 2. Theo kế hoạch, tháng 7-2007, khoảng 200 cầu thủ trẻ đầu tiên, gồm cả nam và nữ, sẽ đến đây tập luyện.

Năm hạn của Alfred Riedl

Đối mặt với vấn đề quả thận của mình cần phải thay thế, huấn luyện viên Riedl còn bị báo chí đánh cho tơi bời và rất nhiều ý kiến đòi thay huấn luyện viên trưởng được đưa ra. Nổi bật là những chỉ trích về chuyên môn kém cỏi, thành tích nghèo nàn của các đội tuyển do ông dẫn dắt, bỏ đội tuyển ra ở riêng và có những phát biểu không có lợi cho đoàn thể thao Việt Nam ở Asiad… Trận Việt Nam thua Thái Lan 0-2 ở Cúp AFF lại một lần nữa chứng tỏ sự bảo thủ trong chiến thuật của ông Riedl, đẳng cấp của bóng đá Việt Nam vẫn còn kém xa so với người Thái.

Tài trợ vẫn ăn đong

Sau cơn bão tiêu cực, V-League 2006 gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm các nhà tài trợ. Phải đến gần hết lượt đi giải mới có nhà tài trợ chính thức là thương hiệu EuroWindows và số tiền tài trợ chỉ là 4 tỉ đồng cho nửa còn lại của mùa bóng.

Chuẩn bị cho V-League 2007, PetroVietnam Gas đã trở thành nhà tài trợ chính thức cho giải. Tuy nhiên thời hạn của bản hợp đồng được cho là trị giá 12 tỷ đồng này cũng chỉ kéo dài một năm.

Sau sự rút lui của Vietcombank, tài trợ cho đội tuyển quốc gia cũng lâm vào cảnh ăn đong. Tôn Hoa Sen chỉ chi 100.000USD cho đội tuyển tham dự AFF Cup vào đầu năm 2007.

“Nóng bỏng” chuyện bản quyền truyền hình các sự kiện thể thao

Nổ phát súng đầu tiên cho “cuộc chiến bản quyền truyền hình” là Công ty FPT, với việc mua bản quyền phát sóng độc quyền World Cup 2006 trên lãnh thổ Việt Nam. Sau đó, “miếng bánh” đã được san sẻ cho cả VTV lẫn VTC.

“Cuộc chiến” được hâm nóng trở lại ở Bách Việt Cup, giải đấu mà nhà tổ chức Bách Việt đã làm việc “trái tiền lệ” khi thẳng thừng yêu cầu VTV phải thực hiện hàng loạt yêu cầu kèm theo khoản chi không nhỏ (20.000 USD) để được chia sẻ sóng cùng HTV.

Mới đây nhất, VTV đang chưng hửng vì bị đối thủ VTC đi trước một bước trong việc mua bản quyền phát sóng trực tiếp AFF Cup 2007. Có thể, VTC sẽ “đáp lễ” VTV bằng cách san sẻ sóng, nhưng những tín hiệu đó cho thấy các sự kiện thể thao đang thu hút được sự quan tâm lớn của các “nhà đài”. Khi thế độc quyền không còn, các nhà tổ chức hoàn toàn có thể đưa lên bàn đàm phán việc mua bán sản phẩm của mình theo quy luật thị trường.

Năm mới sắp đến, với nhiều sự kiện lớn của thể thao châu lục và khu vực: SEA Games 24, Asian Cup, AFF Cup 2007… Hy vọng TTVN sẽ thể hiện một diện mạo mới: khỏe khoắn hơn, tươi sáng hơn.

  • Tags: