Người Đảng viên thứ 8 của một gia đình thợ mỏ

Người có trí phấn đấu rất sớm là Quản Bá Hiếu, thợ mỏ ở phân xưởng Khai thác 5, Công ty Than Vàng Danh (Tổng Công ty Than Việt Nam).

Tốt nghiệp Cao đẳng ngành Mỏ, anh được Công ty tuyển dụng về làm thợ điện phục vụ sản xuất than. Sinh trưởng trong một gia đình thợ mỏ có đến 7 người đều là đảng viên, Hiếu đặt hướng phấn đấu để trở thành đảng viên như bố mẹ và các anh chị trong gia đình. Tuy là thợ mới vào nghề, nhưng anh đề nghị giao cho mình nhiệm vụ vận hành tời trục, chạy máy quạt gió và trực khoan nổ mìn trong lò như những người thợ lâu năm. Vận dụng những kiến thức đã học và tranh thủ đồng nghiệp, Hiếu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nói trên. Anh đã góp phần đưa tổ thợ lò Vũ Việt Dũng (tổ thợ do Hiếu trực tiếp phục vụ) trở thành một tổ thường xuyên cho ra lò từ 100 đến 120 tấn than một ca, vượt mức từ 20 đến 40 tấn/ca. Hiếu là người bám lò nhiều ngày công để giải quyết những khó khăn. Anh thường xuyên có số ngày công đi lò cao nhất tổ, từ 24 đến 25 công/tháng. Những ngày nghỉ, Hiếu tình nguyện đi theo kíp 12 giờ liền từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau để bơm nước và sửa chữa máy mỏ chuẩn bị sản xuất. Hiếu có sáng kiến hàn máng phễu tiêu than kéo dài tuổi thọ thiết bị lò. Là con út trong gia đình, anh thường tìm tòi sách báo học hỏi, đặc biệt là tranh thủ nghe lời chỉ bảo của những người đi trước, rèn luyện, để trở thành đảng viên. Là Bí thư Chi đoàn thanh niên, Hiếu đã đề xuất với Chi bộ Đảng và tập thể Ban chấp hành Chi đoàn những biện pháp đẩy mạnh phong trào sản xuất và xây dựng nếp sống văn minh của người thợ mỏ trong đơn vị. Vào Công ty làm việc hai năm nay thì cả hai năm, Hiếu đều được bình chọn là lao động giỏi. Quản Bá Hiếu đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh là người đảng viên thứ 8 của một gia đình thợ mỏ ở Vàng Danh.

  • Tags: